Bài 13. Làm thơ lục bát

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hạnh Nguyên
Ngày gửi: 09h:07' 13-11-2014
Dung lượng: 20.5 KB
Số lượt tải: 29
Nguồn:
Người gửi: Trần Hạnh Nguyên
Ngày gửi: 09h:07' 13-11-2014
Dung lượng: 20.5 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích:
1 người
(Trần Hạnh Nguyên)
Bạn bè thuở ấy tôi ơi
Những năm xa cách,chơi vơi nhớ thương
Ngẫu nhiên gặp bạn đồng hương
Tôi vui khôn xiết biết nhường nào đây
Hôm nao cùng tắm ao đầy
Trèo lên ta hái quả cây của boòng
Mãi mê đùa để mẹ mong
Bạn tôi quay gót để lòng mẹ yên
Từ đây xa cách muôn miền
Ngân ơi! Ngân hỡi triền miên ngậm ngùi
Gửi tôi kỉ niệm chôn vùi
Người buồn thì cảnh có vui bao giờ
Non kia sao cớ rẽ đời
Ước sao non nước sẽ dời đi xa
Tôi và bạn một mái nhà
Hôm nay gặp lại hai ta vui rồi
Mời người về lại nhà tôi
Chúng ta sẽ vẫn một đôi bạn hiền.
THEO Trần Thị Hạnh Nguyên
Những năm xa cách,chơi vơi nhớ thương
Ngẫu nhiên gặp bạn đồng hương
Tôi vui khôn xiết biết nhường nào đây
Hôm nao cùng tắm ao đầy
Trèo lên ta hái quả cây của boòng
Mãi mê đùa để mẹ mong
Bạn tôi quay gót để lòng mẹ yên
Từ đây xa cách muôn miền
Ngân ơi! Ngân hỡi triền miên ngậm ngùi
Gửi tôi kỉ niệm chôn vùi
Người buồn thì cảnh có vui bao giờ
Non kia sao cớ rẽ đời
Ước sao non nước sẽ dời đi xa
Tôi và bạn một mái nhà
Hôm nay gặp lại hai ta vui rồi
Mời người về lại nhà tôi
Chúng ta sẽ vẫn một đôi bạn hiền.
THEO Trần Thị Hạnh Nguyên
 









Các ý kiến mới nhất