thuc hanh

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Dung
Ngày gửi: 07h:16' 01-03-2009
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 11
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Dung
Ngày gửi: 07h:16' 01-03-2009
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích:
0 người
bài ca côn sơn
Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai
Côn Sơn có đá rêu phơi
Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm
Trong ghềnh thông mọc như nêm
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm
Trong rừng có bóng trúc râm
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhà
Tác giả: Nguyễn Trãi
Từ ấy
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý qua trái tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và giàu tiếng chim
Tôi buộc lòng tôi bởi mọi người
Để hồn tôi trang trải khắp trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm manh khố đời
Tôi đã là con của vạn nhà
Là con của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đàn êm nhỏ
Không áo cơm cù bất cù bơ.
tố hữu
Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai
Côn Sơn có đá rêu phơi
Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm
Trong ghềnh thông mọc như nêm
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm
Trong rừng có bóng trúc râm
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhà
Tác giả: Nguyễn Trãi
Từ ấy
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý qua trái tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và giàu tiếng chim
Tôi buộc lòng tôi bởi mọi người
Để hồn tôi trang trải khắp trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm manh khố đời
Tôi đã là con của vạn nhà
Là con của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đàn êm nhỏ
Không áo cơm cù bất cù bơ.
tố hữu
 









Các ý kiến mới nhất